TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Độ rày, Tư Húng thường than phiền vợ nhà hay cáu gắt, ghen tuông, hỗn hào… Ba Ngò ngắt lời, bảo:
- Nếu một học trò học với thầy, trước thì thầy khen giỏi, ngoan, hiền, tít lâu sau thầy bảo kém, hư, vô lễ thì sao? Lỗi do trò hay thầy?
Tư Húng nổi máu phụ huynh học sinh, hùng hồn lên giọng:
- Lỗi đây là lỗi ông thầy. Học trò ngoan hiền là thế mà dạy làm sao để thành hư hỏng. Hơn nữa phải xem lại trình độ, quan điểm, phương pháp đánh giá của ông thầy này. Đánh giá gì mà trước sau bất nhất, tùy hứng tùy tiện thế?
Ba Ngò xoay lại:
- Thế trước đây ông thường khoe tán nào vợ ông dễ thương, dễ yêu, dễ mến, đẹp người đẹp nết, trăm thứ hay tốt còn bây giờ quy cho thị trăm thứ xấu. Vì ai? Kẻ nào là thủ phạm làm cho con người đẹp người đẹp nết kia thành kẻ xấu xa không ra gì? Kẻ nào?
Tư Húng mắc cỡ hạ giọng:
- Dạ em biết, đó là do em! Lỗi tại em, lỗi tại em mọi điều, amen!
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét