MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

DĨ ĐÓI TRỊ ĐÓI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
       Thoát kiếp đầy tớ, được tấn phong lên hàng ông chủ nhưng thực chất chỉ là tớ, kẻ luôn miệng tự xưng là đầy tớ kia  mới thực là chủ. Chủ mới  có nhiều ngón độc.
            Làm cật lực nhưng đầy tớ chỉ được cho ăn ngày một bữa, luôn mồm kêu đói, chủ bảo cho nó ăn thành hai bữa. Hỏi lấy đâu mà cho ăn thành hai bữa thì bảo cứ chia đôi bữa cơm thành hai bữa cháo.
Đói, lại kêu. Chủ giận phạt giảm còn một bữa cháo.
Đói, khóc ròng, xin cho trở lại như cũ, hai bữa cháo không thì một bữa cơm cũng được. Chủ cho lên thành một bữa cơm, tớ phấn khởi.
Nhưng rồi lại đói lại kêu. Tưởng bổn cũ soạn  lại là cho thành hai bữa cháo nhưng không, tưởng chủ giận rút xuống thành một bữa cháo cũng không, chủ cho thành ba bữa cháo.
Rút kinh nghiệm xương máu, kiểu pha loãng này rồi chắc cho mình uống nước lã  nên tớ chối đây đẩy, xin giữ nguyên tiêu chuẩn hai bữa cháo cầm hơi không dám kêu nữa.
Có thế chứ, chủ mới liên hoan mừng công thắng lợi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét