TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thời buổi cách mạng khoa học kỹ thuật
là then chốt, công nghệ 4.0 là hàng đầu, phải đi bằng trí tuệ, chất xám. Phải
làm giàu tri thức, đổi mới tư duy, nâng tầm để sánh vai năm châu bốn biển. Đúng
sách, nhất trí, phải đi bằng đầu!
Tin vậy, nhiều người đua nhau học nữa
học mãi để nâng trình độ, phát huy trí tuệ
quyết làm ông Đầu cho thay kiếp đổi đời. Riêng hắn cười mỉm nghĩ: Học lắm tắm cũng ở truồng,
mặc thiên hạ, mình khác. Ai lo chữ lo đầu cứ lo, ta chỉ cần biết đít, lo cái đít. Hắn bị xem là thằng Đít.
Thế rồi hắn lao vào chạy chức chạy
ghế, căn vặn lắm mới chịu hé:
- Học cho lắm, lao vào chiếm cho được
bằng nọ bằng kia nhưng thân cô thế cô, bạc
tiền không có, ra trường không chạy Grab, không rảo nước bọt bán hàng đa cấp thì
cũng đi phụ hồ kiếm cháo, to cái đầu để làm gì. Chi bằng ta chạy cho được cái chỗ, găm cho được cái chức,
êm bàn tọa rồi gì chẳng có. Đít tọa ngôi cao thì mở miệng nói sàm cũng lắm thằng
tán thưởng, phát ngôn như kẻ ngáo đá cũng lắm đứa hóng hớt như nuốt từng lời,
lắm thằng cắm đầu cắm cổ ghi ghi chép chép xem là ý ngọc lời vàng, chỉ thị nghị
quyết, mệnh lệnh trái tim.
Tưởng hắn nói chơi dè đâu hóa thật. Người ta đua
nhau học cho thành ông Đầu, ác thay học
xong không có chỗ đặt đít. Còn thằng Đít vọt tọa ngôi cao chễm chệ chức quyền ngồi
trên đầu thiên hạ.
Thằng
Đít, có gan trời mới dám gọi hàng quan
chức như vậy, nhưng không lẽ gọi ông Đít? Nên nhớ đít bây giờ thành đỉnh cao
trí tuệ, ngồi cả trên đầu người ta đấy. Khó quá, cuối cùng mọi người đều thống
nhất gọi là ông Đầu Đít.
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét