TIỂU HÙNG TINH
Mỏ Xảy bảo rằng người thông khiêm tốn,
cho rằng càng học càng ngu, còn kẻ dốt
nát cũng như ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Hiểu biết không bao lăm mà
dám đại ngôn khoác lác rằng nghiêng đồng
đổ nước ra sông, vắt đất ra nước thay trời làm mưa thậm chí còn hạ bệ luôn
ông trời. Thằng trời đứng qua một bên, Để
cho nông hội ta lên làm trời.
Móc Quèo hất hàm:
- Trời còn dọa lật thì thá gì chuyện
hất đổ thánh thần. Bao đình chùa miếu mạo
từng bị cho là mê tín rồi bị xóa sổ, làm
kho hợp tác, làm chỗ cột trâu bò. Vô thần mà, quẳng phật vật thánh đánh ông trời,
chuyện gì mà chẳng làm được.
Câu Liêm nói chữa:
- Nhưng bây giờ khác, miếu mạo đình chùa được trùng tu xây dựng lớn, có tượng
lớn nhất đông nam Á, có chùa lớn nhất thế giới, thần phật được tôn sùng hơn bao
giờ hết.
Móc Quèo hừm một cái:
- Nói tôn sùng chứ thực ra chỉ làm
nhục thần phật thôi.
- Sao lại làm nhục thần phật?
- Chúng xây đền to chùa lớn để rước
chúng nó vào rồi tôn lên làm bồ tát, tôn
lên làm thánh, đặt bên cạnh thần phật cho tín chủ, cho chúng sinh vái lạy cầu nguyện. Thần phật là những vị đạo hạnh cao siêu, linh
hiển giác ngộ, từ bi bác ái, thế mà bây giờ phải chung lộn với tinh tà yêu quái
thì hỏi còn gì nhục nhã cho bằng.
Mỏ Xảy chua chát:
- Coi trời bằng vung, coi thần phật
chẳng ra gì, chưa hết lại tự mình nhảy lên bàn thờ làm thần làm phật, chuyện
tinh tà yêu quái không nói hết được.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét