Trợ
Đề báo cáo với lão Trùm:
- Mỗi lần ra chủ trương, cụ thường mồi
sẵn cho mấy đứa dẻo mõm khua môi múa mép tán dương cho nặng kí. Có
điều, bọn óc rỗng này bạo nói nhưng ngốc nghếch quá nên phát biểu lố lăng trật
chìa, lắm chỗ ngố ngăng không chịu được, gây ảnh hưởng đến chủ trương đường lối.
Lão Trùm từ tốn:
- Chúng phát biểu thế nào?
- Như khi cụ Trùm đưa ý tưởng làm đường tàu cao tốc bắc nam thì có kẻ tán ngay rằng dân có chỉ số IQ cao phải đi tàu cao tốc, ở
nước ngoài, phụ nữ đi chợ, trẻ em đi học đều bằng tàu cao tốc. Cụ Trùm muốn tìm
cách tận thu thuế để bù đắp ngân sách thiếu hụt thì có đứa tung ra sáng kiến
là bán trà đá tỉ suất lợi nhuận cao nhất
thế giới nhưng không đóng góp vào ngân sách, có đứa bảo cần truy thu thuế đối với
người chết. Khi cả trong và ngoài nước đều chê tình trạng làm ăn mập mờ tới nỗi cụ Trùm còn phê phán tình trạng thiếu minh bạch thì lại có thằng ngu nỏ mồm hô lên: Tôi cảm thấy
ngân sách của ta là đỉnh cao về sự minh bạch. Quỷ quái đến thế là cùng!
Lão Trùm cười mỉm rồi kín đáo:
- Đã nuôi chó thì phải chấp nhận
chúng sủa thôi. Này nhé, chúng bạo nói,
nói không ngượng nên dù chủ trương có sai bậy cỡ nào chúng cũng tán dương chứ dùng
đứa hay cân nhắc lời nói, biết ngượng mồm thì khó đấy! Chúng ngu ngôn
nhưng xảo mép, dùng chúng sẽ khóa được tranh luận vì ai ngu dại đi tranh luận với đứa ngu.
Ngu có lí là vậy! Chúng nói ngu, tán ngu thì cứ bắt chúng đưa đầu chịu báng, nhỡ khi chủ trương sai bậy thì mình rút
lại, dư luận có giận thì cứ nhè cái óc thối của chúng mà phẹt, nhè cái mồm thối
của chúng mà vả, mình thoát nạn khỏe re. Dùng bọn chúng làm loa, cho tha hồ sủa, lợi
lắm!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét