TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Củ
Cải than phiền rằng người người yêu cầu quan chức công khai tài sản thì ông
chóp bu bảo kê khai tài sản quan chức là vấn đề rất khó và nhạy cảm. Hèn chi tiến
hành kê đi khai lại hàng chục năm trời vẫn
không xong, tiếng ưu việt gấp triệu lần mà sao lại thua bọn tư bản?
Củ Ấu lắc đầu:
- Quan chức tư bản công khi tài sản
dễ chứ quan chức vô sản khó công khai lắm.
- Khó khăn nào cũng vượt qua,
khó gì?
- Vì bọn chúng là vốn là tư sản, công khai cỡ nào cũng là tư sản, nhiều tiền công khai thành lắm của, dễ ợt. Còn ở
mình vô sản tức không có tài sản riêng mà bây giờ phải công khai thành có, nào biệt
phủ lâu đài, xe cộ, đất cát, cổ phần cổ phiếu… để thành tư sản sao? Quan chức
tư bản rặt những thằng cha tư sản, thậm chí đời cha ông cố tổ của nó cũng tư sản, kê khai ra chẳng có vấn
đề gì còn mình thì cha ông đều vô sản, bản thân các vị không những vô sản mà
còn là đại diện chân chính cho giai cấp vô sản để đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản
nữa thì công khai làm sao? Bảo không có thì chó mới tin. Bảo rằng có thì tài sản không lẽ từ trên trời rơi xuống, không lẽ
vô sản biến chất thành tư sản. Đường đường phất ngọn cờ xóa bỏ chế độ
tư hữu mà lại sở hữu cả khối tài sản to đùng hóa ra từ ông vô sản cách mạng đã
biến ra thằng cha tư sản phản động giãy chết.
Công khai tài sản quan chức không những
rất khó mà còn nhạy cảm nữa là vậy.
Củ Cải mai mỉa:
- Kê khai chi mấy thằng giả cho mất
công rắc rối, sao không kê khai Củ Cải này, nó chỉ có hai củ, kê cái xong, dễ ợt.
Hức!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét