MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026

QUÝ HAY KHÔNG QUÝ?

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

          Tuyên  Vương hỏi Nhan Súc:

- Thủ trưởng quý hay nhân viên quý?

          Súc đáp:

          - Thủ trưởng quý.

          - Vì sao?

          - Thử trưởng có ít, nhân viên thì nhiều, thủ trưởng ở trên, nhân viên ở dưới, đã ít lại ở trên, không quý sao được, đã nhiều lại ở dưới, quý gì!

          Gặp lần sau, Tuyên Vương lại hỏi:

          - Thủ trưởng hay nhân viên quý?

          Nhan Súc đáp:

          - Nhân viên mới quý, thủ trưởng quý gì!

          - Sao vậy?

          - Như cơ quan này đây, thủ trưởng có vi vu vi vút hàng chục ngày công việc vẫn cứ trôi chảy đâu vào đó thậm chí còn tốt hơn chứ mà  nhân viên vắng mặt ít bữa  là mọi thứ rối lên liền. Nhân viên mới quý chứ!

          Tuyên Vương hạch lại rằng sao trước trả lời khác mà nay trả lời khác, khi quý khi không tréo ngoe vậy?

          Nhan Súc cười khẩy:

          - Quý hay không còn tùy. Thủ trưởng có tài năng phẩm hạnh, biết lãnh đạo quản lí, nhân viên rành công việc, có lương tâm nghề nghiệp thì sao lại không quý. Còn ba thứ dỏm xạo tào phạo cà chớn thì dù thủ trưởng hay nhân viên cũng đều bỏ đi!

2004

         

 

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét