MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2026

GIỌT SAO

NGUYỄN PHÚ LIÊU
ảnh internet

“Trên trời mười tám ông sao
Đố ai đếm được mười tám ông sao trên trời

Một ông sao trên trời…”
Bài đồng dao tuổi nhỏ
Bầu trời cao lố nhố
Lung linh ngàn ánh sao
Này chùm nhỏ gấu con
Kìa chùm to gấu lớn
Sao vịt bơi theo mẹ
Nhấp nhánh môi sao cười

                  ***

Hỏi do đâu vì đâu
Sông Ngân trắng dòng châu
Khóc sao Ngưu sao Chức
Nỗi chia li bạc đầu
Thương sao Hôm sao Mai
Muôn đời  không gặp gỡ
Đời quằn cơn dâu bể
Buốt tỏa vòm trời cao
Víu vương muôn vì sao
Rưng rưng đêm thăm thẳm
Từng chấm sao… giọt sao…

2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét