TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Nhân viên cho rằng muốn chỉ dạy giáo dục người ta thì mình phải nêu gương, cán bộ phải là tấm gương sáng. Phải sạch để dạy người đừng bẩn, phải nghiêm minh để dạy người công bằng tử tế, phải công chính để dạy người không tham lam tư lợi, phải gương mẫu người ta mới tin.
Tư Tạp vụ trề môi:
- Hay, như ông đó, cả đời thanh liêm không tơ hào một đồng công quỹ, không dính dấp đến tham nhũng thì lên lớp dạy người ta thanh liêm được không? Cả đời còng lưng chấp hành phục dịch, nai lưng gánh đủ loại thuế phí thì lên lớp về nghĩa vụ đóng góp cho xã hội được không? Cả đời dè sẻn, thắt lưng buộc bụng không dám ăn tiêu thì có lên lớp cho người ta tiết kiệm, chống lãng phí được không?
Ba Nhân viên lắc đầu quầy quậy:
- Mình chỉ là nhân viên quèn, ai cho mà lên lớp.
Tư Tạp vụ cao giọng:
- Lắm kẻ hôm trước leo lẻo chống tham nhũng hôm sau lộ mặt giặc nội xâm, có kẻ cả lô bồ nhí vợ bé vẫn bô bô chỉ giáo hôn nhân một vợ một chồng, có kẻ dốt lười xài bằng giả vẫn ra rả nhắc nhở mọi người ra sức học tập, lắm kẻ biển thủ như hạm vẫn răn bảo cần kiệm liêm chính… Chúng vẫn đua nhau lên lớp hà rầm, có sao đâu.
Ba Nhân viên chua chát:
- Ăn trộm thuyết đạo đức, ba láp bàn lễ nghĩa, mất dạy lên lớp chuyện học hành, du côn thuyết giáo nhân văn nhân đạo, lời đến mồm nào mồm đó toác, có quyền chức nên có quyền nói, có quyền dạy người ta vì chúng là lãnh đạo, thế thôi!
Tư Tạp vụ xùy một cái:
- Nhưng ai mà tin lời bọn chúng.
Ba Nhân viên mỉa:
- Thế nên người ta mới bảo đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn kĩ những gì chúng làm. Hức!
2- 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét