ảnh internet
Bồ Hóng thắc mắc vì sao các nước tư bản văn minh, khoa học phát triển hàng trăm năm nay, vô số phát minh sáng chế làm thay đổi xã hội vẫn không xem mình là đỉnh cao trí tuệ mà ta là nước còn nhận viện trợ xóa đói giảm nghèo lại dám vỗ ngực xem mình là đỉnh cao trí tuệ.
Lọ Nghẹ đáp gọn lỏn:
- Nhờ chủ nghĩa Mác Lê.
Bồ Hóng chưa hiểu, Lọ Nghẹ giải thích:
- Khoa học phát triển, văn minh giàu có nhưng vì bọn tư bản có tư tưởng lạc hậu theo đường phản động giãy chết, còn ta nhờ ánh sáng Mác Lê soi đường dẫn lối mà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa Mác Lê là lý luận cách mạng tiền phong của thời đại dẫn lối cho nhân loại tiến lên chủ nghĩa cộng sản, ưu việt đỉnh cao là vậy.
Bồ Hóng trố mắt:
- Đỉnh cao trí tuệ thời đại như vậy thì ai học tập cho nổi?
Lọ Nghẹ cười:
- Khỏi lo, cán bộ ta có ý chí cách mạng kiên cường, giỏi đi tắt đón đầu thời đại, chỉ cần một thời gian ngắn là quán triệt, chiếm lĩnh ngay. Thấy đó, nội cán bộ cốt cán cỡ xã ấp đã có trung cấp, lên cỡ huyện thị là có cao cấp Mác Lê, trở thành ngọn đèn pha soi đường chỉ lối cho quần chúng tiến tới thiên đường cộng sản. Chủ nghĩa Mác Lê là đỉnh cao lý luận thời đại mà cao cấp Mác Lê tức đỉnh cao của đỉnh cao lý luận, vỗ ngực tự xem mình là đỉnh cao trí tuệ thời đại tức là còn khiêm tốn đấy, rõ chưa!
Lọ Nghẹ chậc lưỡi xuýt xoa:
- Ừ nhỉ, ta là nhất, đỉnh cao trí tệ là ta!
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét