ảnh internet
Tới đâu lão cũng đề cao thành tựu, hô hào kiên định lập trường, chớ hoang mang dao động nghe lời kẻ xấu mà phải vững vàng quan điểm, tin tưởng con đường đi lên, Tư Oi băn khoăn không biết có nên tin lời lão không. Năm Đụt bảo rằng cứ xem lại con người lão ta có gì đáng tin không đã rồi hãy tin lời.
Oi bảo:
- Quyền cao chức trọng, lý lịch cách mạng ba đời, bằng biếu cùng mình lại trang bị thêm Mác Lê cao cấp, nhân thân vậy có đáng tin không?
Đụt mỉa:
- Có cha chức đến trưởng bộ truyền thông, phó ngành tuyên giáo, viết sách răn dạy cán bộ đảng viên học tập phấn đấu rèn luyện mà chính y lại là sâu mọt tham nhũng, tin làm sao được.
Rồi hỏi dồn:
- Gia thế vợ con lão ta thế nào?
Oi chậc lưỡi:
- Giàu hơn tư sản, sướng như vua chúa, hưởng theo nhu cầu, lạc thú trong cõi thiên đường còn chưa chịu mà tìm cách cho con cái qua tây du học rồi mua nhà tậu xe, chuẩn bị sẵn thẻ xanh thường trú, động là vọt qua bên bển sum họp. Có nên tin lão không?
Đụt cười gằn hỏi biết chuyện rau hai luống lợn hai chuồng chưa? Rồi giảng:
- Trồng rau nuôi lợn nhưng phân biệt rau ăn khác rau bán, lợn thịt khác lợn bán. Đồ lành thì giữ cho mình dùng còn đồ độc đem bán cho người, quảng cáo đánh lừa tung hỏa mù làm cho đui điếc, cho người ta tin rồi mua vào ăn mà chết. Nó biết chết nó tránh đã đành còn gieo mầm chết, xui người ta vào chỗ chết, ác vậy chứ!
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét