MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

BA BÚA

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Ba Búa đây không phải  thứ ba tên Búa mà nói chuyện  Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, tướng  đời nhà Đường. Vốn liếng võ nghệ ông ta vỏn vẹn trong ba đường búa, kẻ địch nào né được rồi tấn công lại xem như bị bắt bài, hết đường binh, chỉ còn nước quay ngựa vọt chạy.

            Đó là nói chuyện Tàu đời xưa. Chuyện Việt đời nay lắm tay còn khả ố, ủa lộn, khả úy (đáng sợ) hơn. Xin đơn cử một tay  nói giọng bắc nhưng là người nam, không dối bà con đâu.

            Giáo dục đang trầm ê, được đề bạt nắm  giữ vị trí đầu ngành gã liền vung  tay búa hô nói không với tiêu cực  trong thi cử và bệnh thành tích, nghe đã lỗ nhĩ nhưng rồi tung ra một phát hết bài và nhảy mất tiêu, giáo dục  lại càng lún sâu vào vũng lầy. Ai nấy chưng hửng vì tin vào gã.

            Chưa hết, gã lại còn xuất  đường búa  hứa rằng đến năm 2010 giáo viên sống được bằng đồng lương. Hứa chưa kịp hẹn  lại vọt mất tiêu, người ngành giáo tức vì bị ăn bánh vẽ.

            Nhảy xuống địa phương, gã đến chỗ nóng nhất hoa búa tuyên bố ì xèo,  hứa như đinh đóng cột rằng  trong  vòng tháng 9/2019 sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm, tôi không dối bà con đâu. Mọi người náo nức tin tưởng nào ngờ hứa xong lại xù, gã lãng mất, lại trúng thêm quả lừa.

            Chưa hết, thành phố nào ô nhiễm, nào ngập lụt, nào kẹt xe, nào trăm thứ tệ nạn, tiêu cực đầy rẫy thế nhưng gã vẫn đăng đàn mạnh miệng câu nhử mọi người rằng đến năm 2045 mức thu nhập đầu người đạt 40.000đô la (khoảng 920 triệu bạc Việt/năm), nghe lâng lâng như bốc tận mây xanh.  Cái trước mắt một vài năm tính còn không ra,  làm không xong lại ba hoa chuyện hàng chục năm sau. Hoa đủ ba búa - hết bài, xong nhiệm kì, hút tuổi, lặn mất tiêu.

            Bị gạt đi gạt lại, lắm kẻ mù mê tin mãi, giờ vỡ lẽ, tức bực đặt cho gã hỗn danh THẰNG CHA BA BÚA nào ngờ có người không chịu bảo phải  gọi nó là THẰNG CHA BA XẠO.

 

10-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét