MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH…

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Tới đâu, cũng nghe thế lực thù địch, giống như ngoại bang  hờm sẵn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều thọc bàn tay lông lá vào kích động gây  diễn biến chuyển hóa làm mất ổn định tình hình chính trị hòng lật đổ chế độ.  Trước thối nát bất công, có người mới chỉ  kêu ca phê bình thôi mà đã bị gán cho là thế lực thù địch sách động, sợ thật!

            Hỏi: - Trung cộng  lấn  biển cướp đảo đâm tàu, giết ngư dân, diễu võ giương oai, luôn mồm đe nẹt có phải là thế lực thù địch không?

            Đáp: - Trung Quốc là  ân nhân cách mạng,  là anh em láng giềng bạn thiết, hữu nghị môi răng 16 vàng 4 tốt, đâu phải là thế lực thù địch.

            - Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm quốc tế, trùm thực dân kiểu mới có phải là thế lực thù địch không?

            - Bây giờ ta gác lại quá khứ nhìn về tương lai, làm bạn với các nước,  Mỹ là bạn chứ đâu phải thù địch.

            - Thế bọn “ma cô đĩ điếm” vượt biên qua Úc qua Mỹ để kiếm bơ thừa sữa cặn có phải là thế lực thù địch không?

            - Ấy chết, họ là Việt kiều yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm, sao gọi là thế lực thù địch.

            - Vậy thế lực thù địch ở đâu mà lúc nào chỗ nào cứ hở ra là thế lực thù địch chống phá?

            - Chưa nghe chuyện Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của phát xít Đức sao? Có thuộc cấp hỏi sao lúc nào cũng nói đến thế lực ngoại bang thù địch, ông ta bảo:  Thế lực ngoại bang thù địch dù không cũng phải nặn ra cho có, ít phải xít ra nhiều… Nếu không có thế lực thù địch bên ngoài thì biết đâu dân chúng lại hướng vào bên trong, khi đó biết đâu chúng ta lại trở thành thế lực thù địch…     

            Người nghe giật thót: Té ra là vậy!

 

10-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét