TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Quéo chặc lưỡi tán thán rằng cứ nhìn quan nào chức nấy phốp
pháp phương phi trắng trẻo, tốt mã quá chừng trời, không biết do đâu.
Năm
Quăn vọt miệng:
- Do chú mày đó, cứ xem lại hình hài
mình thì rõ thôi.
Tứ Quéo cự nự:
-Tớ
gầy guộc, ốm o xo bại, tay sần chân chai, quần áo xốc xếch te tua, hình hài tớ như thằng cha suy dinh dưỡng, như mới từ hang hầm
hốc hố nào đó chui ra sao dám so sánh với các vị ấy. Các vị ấy là phượng hoàng còn tớ như con quạ
đói, so sánh gì ác thế!
Năm Quăn mủm mỉm:
- Rõ ngu lâu! Máu mỡ chú mày đi đâu
nếu không bị chúng hút cạn, vắt kiệt. Vắt tới nỗi đánh con trâu ra đồng cho ăn
cỏ cũng bị nộp phí, phí chưa kịp đóng bị tịch thu giường nằm, chết mà chưa nộp
đủ hàng chục loại phí cũng chưa yên. Thuế phí hàng trăm thứ chạy vào đâu nếu
không vào túi trước túi sau túi trên túi dưới túi hai bên của bọn quan chức.
Chúng càng phốp pháp phục phịch thì chú mày càng ốm o liệt quẹo.
Ôi!
Quan phục vụ dân đâu thấy chỉ thấy quan càng giàu thì dân càng mạt, quan càng
tươi tốt dân càng héo hon, quan ngập mồm ngập mặt thì dân càng khô cổ rã họng,
quan càng mỡ mập thì dân càng trơ xương sống xương sườn.
Nên chi cứ nhìn vào quan là biết dân, nhìn vào dân là rõ mặt
quan, đơn giản có thế!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét