MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

MỒM NÓ MÀ KHÔNG PHẢI MỒM NÓ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Quèo thắc mắc rằng  không biết do đâu bọn chức sắc hay nói xằng. Nhỏ đã đành mà đến cỡ bự cũng phát ngôn sàm láo, ấu trĩ, ngố ngáo bất ngờ đến nỗi đứa trẻ con nghe cũng phải bưng mũi. Ai đời bảo cá chết hàng loạt không vì ô nhiễm mà bị sặc nước,  Trung Quốc cắt cáp của ta là thương cho roi cho vọt, tăng giá điện giúp dân hưởng lợi, được nhân dân đồng tình, thu phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo… Do đâu mà chúng nói năng xằng bịp như vậy?
            Tư Quẹt ỡm ờ:
            - Do mồm  nó không phải của nó.
            - Cái mồm chềnh ễnh trên  bản mặt nó, đủ môi mép răng lưỡi, nhai ăn nói năng hàng ngày sao không phải của nó được?
            - Tiếng là mồm nó nhưng do tổ chức của nó cai quản, do guồng máy đứng sau nó  sai khiến, bắt nói thế này nói thế  khác. Cái mồm của nó trở thành cái loa, bị cột lưỡi giật dây bắt uốn bên này lẹo bên kia, mớm ý bơm hơi bắt phọt ra thế này thế khác cho đúng chủ trương đường lối. Kẻ điều khiển nó sai quấy thì nó không sàm bậy sao được.
            - Sao  nó không tự  chủ cái mồm của mình?
            - Mồm để ăn để nói, nói cũng để ăn, ăn bẩn thì phải nói xằng, bán mồm để ăn thì tự chủ làm sao.  
            Ba Quèo chán ngán:
- Phát ngôn sàm láo bị thiên hạ chửi mà không thì bị chủ tát rồi cắt luôn khẩu phần hậu hĩnh, chính mồm nói của nó là nạn nhân của cái mồm ăn của nó. Nói thiệt, ba cái mồm láo này thối hơn cả mồm dưới con đĩ!

6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét