TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chống
tham nhũng, nơi nơi khua chiêng gõ trống ì xèo mà mình không hưởng ứng bộ xuống
tinh thần nhụt quyết tâm rồi sao, phải
thành lập ban bệ để phòng chống như người ta chứ. Vồ Đém băn khoăn chưa biết
thành lập tổ chức chống tham nhũng rồi
giao ai cai quản.
Cá Ngạnh khuyên nên giao cho những
người công minh chính trực, những người căm ghét thói tham nhũng như căm ghét
cái chết cầm trịch mới có thể diệt trừ.
Vồ Đém lắc đầu:
- Bây giờ ai mà chẳng cho mình công
tâm chính trực thậm chí có kẻ sáng mai ở tù tối nay còn giảng thuyết hiểu dụ, vỗ
ngực ta là tầm gương chống tham nhũng, có kẻ thối tha lấm láp cả thân mình, ra
trước tòa vẫn ngoa ngôn rằng mình vì dân vì nước, một đời vì chí hướng cứu người
giúp đời. Tin gì nổi mà giao ngọn cờ cho chúng.
Dùi Chạch khuyên nên trao cho những
kẻ đã dính vết nhúng chàm cầm ngọn cờ chống tham nhũng. Vồ Đém hỏi sao lạ thế
thì được bảo:
- Ví chúng có kinh nghiệm. Từng đục
khoét vét vơ nên chúng rành đường đi nước bước, nắm rõ thủ đoạn mưu kế, tường tận
mánh lưới gian xảo, giờ giao cho chúng ngọn cờ tiến công đánh thẳng vào là bọn
tham nhũng từ chết tới chết thôi.
Vồ Đém đắn đo:
- Chúng là ma vương quỷ sứ vô phương
trị nay lại trao thêm phép thuật cho nữa để chúng quậy phá tanh bành, làm sao
ngăn cho nổi. Chớ có phiêu lưu!
Tình hình coi mòi bế tắc, bổng Đề Lươn
đề nghị:
- Cứ chọn đại một tên nào đó cũng được, tay chân thân cận dễ
bảo càng tốt, cho cầm cờ chống tham nhũng, bắt chúng phất lên, hô gào rầm rộ, hạ
quyết tâm cho thật sấm sét dữ dằn nhưng…
- Nhưng thế nào?
- Nhưng không cho vây bắt truy lùng,
không cho làm gì hết, kiểu trói tay lại, chỉ cho mở hết công suất loa miệng của
chúng thôi là khỏe.
- Thế thì bày ra ban chống tham
nhũng làm gì cho rách việc?
- Thì bày ra cho có, địa phương người
ta có không lẽ địa phương mình không, còn làm gì hả, làm kiểng chơi vậy thôi!
Vồ Đém khen cao kiến, nhất trí ngay!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét