TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị
hội xóm Chua, Ba Khế bảo rằng bây giờ là thời đại dân chủ, mọi thứ của dân,
do dân, vì dân, dân sướng quá trời!
Hai Me bác đi, bảo nay là thời quan
chủ, mọi thứ của quan, do quan, vì quan, quan sướng quá trời thì có.
Khế mắng Me ăn nói như thằng cha phản
động còn Me chê Khế là hô khẩu hiệu, xa rời thực tế. Không ai chịu ai, hỏi Tư Chanh
thì y bảo:
- Khế là dân, Khế bảo dân chủ thế Khế
chủ cái gì? Mọi thứ của Khế, do Khế, vì Khế nhưng Khế được gì nào, có gì nào,
Khế sướng hay đang mạt rệp te tua?
Nên chi, nói như Me mới đúng. Bây giờ
là thời quan chủ, mói thứ từ quan, do quan, quan bày ra cứ thế bắt dân làm,
quan được dân nuôi, quan chơi có dân lo, quan phá có dân gánh chịu. Quan muốn
gì được nấy, chính quan là chủ mà khi quan chủ thì dân xuống hàng tớ.
Ba Khế không chịu, hỏi ý kiến Năm Giấm
thì xởi lởi:
- Đúng, thời đại bây giờ dân chủ gấp
triệu lần dân chủ tư sản, mọi thứ của dân do dân vì dân, dân được đổi đời, sung
sướng như sống ở cõi thiên đường cực lạc.
Khế nghe, đắc chí lớn.
Me và Chanh thấy Giấm trả lời, mỉa rằng
có hưởng phụ cấp lỗ mồm hay sao, học khoa
láo hồi nào vậy. Giấm cười:
- Đấy là mình nói theo sách.
- Sách gì?
- Sách nói dzậy mà không phải dzậy của
phó thường dân Nam bộ! Híc!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét