TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam
Giác than phiền rằng chuyên chính vô sản dựa vào liên minh công nông trong đó
nông dân là quân chủ lực, công nhân là
giai cấp lãnh đạo, mình vô sản chính hiệu, từ nông dân làng quê thiếu đói
phải dạt ra thành phố nhập vào đội quân vô sản, vốn liếng không, làm thuê, ở nhà thuê thế mà chẳng ai mời tham gia thậm chí xin vào làm nhân
viên chính quyền không được. Trong khi
đó, bọn giàu có trang trại đất cát cò bay, dăm bảy biệt thư cho thuê, có công
ty có cổ phần cổ phiếu lại được trọng dụng, nắm hết chức này chức nọ. Chẳng lẽ
chính quyền vô sản chê vô sản, chỉ tin dùng bọn tư sản?
Lục Lăng cười khẩy:
- Dùng như vậy mới đúng quan điểm lập trường giai cấp vô sản.
Tam Giác nóng nảy:
- Vô sản lật tư sản để nắm chính quyền, dùng tư sản lãnh đạo vô sản thì đúng quan điểm tư sản
phản động chứ đúng quan điểm vô sản quái gì.
Lục Lăng hất hàm:
- Đúng quan điểm vô sản chứ! Này nhé, nếu bây giờ
chính quyền tuyển loại vô sản như ông vào thì rồi phải lo nhà sắm xe tạo vốn liếng
cho ông tức biến ông thành tư sản như vậy không những làm hỏng con người ông mà
còn sai lập trường quan điểm. Còn chọn bọn giàu có tư sản vào thì chúng khỏi lo
vốn liếng, chẳng lo xây nhà tậu xe mà toàn tâm toàn ý phục vụ.
- Nhưng bọn
chúng là tư sản sao lại cho cầm quyền chính vô sản?
- Chúng sẽ vô sản
hóa bằng cách từ bỏ giai cấp tư sản. Bao nhiêu tài sản chúng đều từ bỏ, sang
tên hết cho vợ con, cho bố mẹ , cho người thân bên nội bên ngoại bên vợ chúng,
thậm chí đứng tên cả bồ nhí, lái xe nữa. Chúng trắng tay, vô sản hoàn toàn, có
thế mới xứng đáng là người dẫn dắt, là đội tiên phong của giai cấp vô sản chứ.
Tam Giác lắc đầu, hết ý.
5-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét