TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sói đầu đàn họp bầy cho xem cảnh báo mật của beo
bề trên như sau: Nay beo bề trên chỉ thị
cho bọn sói cầy rằng phải bớt săn mồi để cho bọn dê nai còn đường sống, kịp
sinh sản cho mà ăn. Ăn tàn phá hại thế này dê nai sẽ tuyệt chủng, sói cầy có
nguy cơ bị tiêu diệt theo. Nguy cấp!
Cả đàn sói lao nhao rồi sủa rân lên.
Một con gầm gừ:
- Giảm săn mồi, bớt ăn lại thì lấy sức
đâu để cống nộp cung phụng cho beo bề trên. Ngồi trên núi, nay đòi quà mai đòi lễ, không cho săn lùng thì lấy
gì đút mõm các lão. Hức!
Một con khác hoắc:
- Đã to mồm ăn lại to mồm sủa, chặn
họng bọn ta để các ổng cắn xé ngoạm nuốt cho đã mồm. Vơ vét mười phần cũng cho
người ta kiếm chác một vài phần, ngoạm miếng lớn thì cũng cho bọn ta khới cạp chút đỉnh chứ! Nay đe mai dọa mốt lên lớp làm bộ! Chúng mày
làm sao bọn tao làm vậy, đừng nghe những gì
chúng nó sủa, cứ ăn!
Sói đầu đàn băn khoăn:
- Biết vậy nhưng bọn sói ta cũng là
bề trên cai quản cáo chồn, nên chỉ thị cho chúng thế nào đây?
Một con ranh mảnh kề tai nói kín:
- Thì cứ như vầy… như vầy… là đúng
quy trình.
Sói đầu đàn gật gù đắc ý rồi cho sao
luôn cảnh báo, đóng dấu mật rồi gửi bọn cáo chồn, như sau: Sói thượng cấp chỉ thị cho bọn cáo chồn phải bớt săn mồi để cho bọn gà
thỏ còn đường sống, kịp sinh sản cho mà ăn. Ăn tàn phá hại thế này gà thỏ tuyệt
chủng, cáo chồn có nguy cơ bị tiêu diệt theo. Nguy cấp!
5-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét