TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhập quan trường, muốn cầu bí quyết cai trị, liền tìm gặp Chính Tử xin thỉnh giáo và được trao truyền một bổn giáo khoa thư, Cáo Sĩ hí hửng đem khoe với Tà Sư.
Tà Sư lật xem, thấy sách gồm hai chương.
Chương 1 là sách Khuyến khích, mở rộng nói gồm các mục: Vận động đóng góp ý kiến, Khuyến khích phản biện, Hòm thư góp ý, Hội nghị Diên Hồng…
Chương 2 là sách Lắng nghe gồm các mục: Lắng nghe ý kiến đóng góp, Lắng nghe nhiều nguồn dư luận, Lắng nghe tâm tư tình cảm nguyện vọng, Lắng nghe mọi ý kiến trái chiều…
Tà Sư xem xong, quẳng qua một bên, mỉa:
- Đây là ba thứ giáo khoa sơ đẳng bình dân học vụ, tự cổ chí kim từ đông sang tây minh quân trực thần, vua sáng tôi hiền thậm chí hôn quân bạo chúa, vua ma chúa quỷ, quan quái lại gian nào mà chẳng nhân danh rồi rao giảng ba món này. Điều lắt léo của bí quyết là chỗ nói vậy làm không phải vậy…
- Vậy không phải vậy là sao?
- Là nói giáo khoa còn làm ngoại giáo khoa.
Cáo Sĩ chưa hiểu thâm ý, xin hiểu dụ tiếp. Tà Sư không nói, chỉ đưa thêm một chương ngoại giáo khoa gọi là sách Giả nghe còn gọi là sách Điếc. Cẩu Sĩ mở xem, thấy các mục: Bỏ ngoài tai, Vô lỗ này ra lỗ kia…
Tâm đắc, từ đó nhờ chăm chỉ rèn luyện theo hướng ngoại giáo khoa thư mà quan lộ Cáo Sĩ ngày càng thăng tiến.
1-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét