MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

PHẢI DỊ ĐOAN THÔI!

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

- Ma đưa lối quỷ dẫn đường- Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.

Ba Tam Giác đang rung đùi ngâm Kiều thì Sáu Lục Lăng cười khấy:

- Chỉ đúng một nửa  Ma đưa lối quỷ dẫn đường, còn nửa kia sai, phải chỉnh lại.

- Gan nhỉ! Dám chỉnh thơ cụ Nguyễn Du hả? Chỉnh thế nào?

- Chỉnh lại là: Ma đưa lối quỷ dẫn đường- Mới tìm được chốn an toàn mà đi.

- Chứng lí đâu mà phát ngôn hồ đồ vậy?

- Đầy ra. Không thấy xe nào người ta cũng hương hoa nhang đèn cúng quảy cả sao. Để làm gì, để nhờ quý ngài khuất mặt khuất mày dẫn đường chỉ lối cho thượng lộ bình an.

Ba Tam Giác xùy một cái:

- Hãy tin vào kĩ thuật an toàn của xe, vào luật lệ, vào trình độ tay nghề của tài xế chứ hơi sức nào đi tin ba thứ mê tín dị đoan.

Sáu Lục Lăng cự nự:

- Nói tin vào mấy thứ như ông nhưng thử hỏi bây giờ có xe xịn, chạy đúng luật, tay lái vững, lưu thông trên đường chất lượng cao giữa ban ngày ban mặt mà bất ngờ lọt hố đen sụm bà chè. Nếu đường xấu đầy ổ gà ổ trâu ổ voi thì còn thấy mà né chứ ba thứ hang hầm huyệt đạo âm cung này người trần mắt thịt làm sao thấy, muốn tránh chỉ còn cách cầu khẩn các vị khuất mặt khuất mày cõi trên cõi dưới chỉ bày dẫn lối cho thôi. Lưu thông bây giờ không dị đoan không được.

Ba Tam Giác vốn là tay lí sự cũng phải khẩu phục, ngâm nga:

- Ma đưa lối quỷ dẫn đường- Mới tìm được chốn an toàn mà đi.

10- 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét