MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

HÀNH TRẠNG MÕ

TIỂU  HÙNG TINH

            Vốn là đứa vô  công rỗi nghề, lăng   xăng nhăng  nhít, thấy chỗ  đông  vui thì  trờ  tới làm  chân lon ton  tà  lọt chầu hầu  các  anh  các chú nhất  là lo sửa  soạn mâm bát hầu nhậu cho quý chức  sắc.

            Lúc  đầu chỉ làm thợ  đụng, chực   chờ bề trên sai phái việc  gì  cũng  được, dần  dần  cho vào  mâm làm chân rót  rượu, thỉnh thoảng   rước bác  bí đỡ anh  tịch chú  trưởng, hoạt bát hăng hái  trong  sòng nhậu    mà lọt  mắt, được   quý anh  quý  chú  chiếu cố  nâng  đỡ.

            Được   đề  bạt, thân  khuyển  mã  lại  càng mẫn  cán nên  càng  thăng tiến vùn  vụt. Từ  lon  ton  được   xếp  vào  hàng  cốt  cán rồi  lên hàng chức  sắc hàng   xã  đến hàng huyện hàng tỉnh, hết  vai  trò này đến cương  vị nọ, trọng trách  kia. Chẳng bao  lâu thằng biến ra  ông  rồi thăng lên thành  vị thành ngài  Mõ  đại  quan vào  hàng nhân sự chiến lược.

            Nhưng   sao  gọi là   Mõ, bảo bởi   xuất thân   làm thằng  mõ,  hơn nữa có lúc nó  còn nắm   cả  mõ  toà nữa đấy!

21-1-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét