MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2026

CHUYỆN MẤT CHUYỆN ĐƯỢC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

          Khổng MiệtTử Tiện đều là môn sinh của Khổng Tử. Trong một lần ghé thăm, Khổng Tử hỏi Khổng Miệt:

          - Từ khi ra làm quan đảm đương trọng trách, ngươi được  những gì, mất những gì?

          Khổng Miệt rầu rĩ:

          - Tôi chưa được gì mà mất ba điều:

          1. Ngày nào cũng xỉn, không đọc sách tìm hiểu nghiên cứu gì được thế nên học hành không tiến bộ, nhận thức  không phát triển mà còn cùn nhụt, quên trước quên sau.

          2. Tôi làm quan, vợ tôi lên hàng bà lớn, coi cha mẹ anh em như người ở thế nên ruột thịt ngày một xa.

          3. Bạn cũ thời chân đất không biết chết tiệt đâu hết mà chẳng  thấy ma nào tới thăm tôi cả, thế là mất bạn.

          Khổng Tử nghe, buồn lắm. Lại qua chỗ Tử Tiện thăm và cũng hỏi như thế. Tử Tiện vui vẻ:

          Từ khi ra nhậm chức, tôi chưa mất gì mà được ba điều:

          1. Chỉ cần ghi tên , khỏi học, thỉnh thoảng ghé thăm mấy ông thầy giáo một chặp cũng có  đủ thứ bằng, đó là được học vị.

          2. Nhứt thân nhì thế, nhờ tôi làm quan mà ba họ được nhờ.

          3. Lúc nào cũng có người chầu hầu, đến đâu cũng có em cháu tiếp rước, chăm sóc chu đáo, tươi mát tới chữ.

          Khổng Tử nghe nói, khóc nấc lên:

- Ta đào tạo học sĩ chứ đâu có dạy dỗ bọn học quỷ học ma thế này!

Rồi sai gạt bỏ tên cả hai người khỏi danh sách môn sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét