TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Chĩa bảo rằng xưa bị quy vào tội làm phản thì tội nhân bị chém cả ba họ gọi là tru di tam tộc, đó là họ cha (họ nội), họ mẹ (họ ngoại), họ vợ. Có người bảo không phải tam tộc mà là tam đại, ba đời đó là đời cha, đời mình và đời con. Xem như ba thế hệ bị tiêu diệt.
Xem phim Trung Quốc không những tru di tam tộc mà còn tru di cửu tộc, giết chín đời, kiểu này phải gọi là diệt chủng. Sợ bị làm phản nên vua chúa xưa triệt hạ cho dứt mầm mống, ghê gớm vậy!
Tư Chọc cho rằng đó là chuyện dã man ngày xưa, ngày nay ai gây nấy gánh, ai làm nấy chịu chức không được nhũng nhiễu đến thân thuộc người ta.
Ba Chĩa chưa chịu:
- Chưa hẳn. Bây giờ khai lý lịch thì đấy phải khai họ nào, mấy đời?
- Thì khai ba đời: Đời mình, đời cha mẹ mình, đời ông bà mình. Khai ba bên: Bên nội, bên ngoại, bên vợ (chồng). Khai xem thành phần giai cấp, có dính dấp gì đến ngụy quân ngụy quyền, đảng phái, tổ chức phản động, đi ra nước ngoài chưa. Rà đi xét lại, khai tới khai lui nhiêu khê rắc rối lắm.
- Lôi ba đời bốn kiếp ra mà rà soát soi tìm, không tru di thì trù ếm. Đời phong kiến phạm tội làm phản mới truy xét ba họ ba đời để tru diệt còn bây giờ không tội lệ gì cả cũng bắt khai báo để đi làm việc hoặc vào tổ chức. Lý lịch mà dính dấp sẽ bị quy thành phần không cho làm chức chỉ làm dân, nặng quá thì làm phó thường dân- đối tượng bị tình nghi cần lưu ý cảnh giác đề phòng. Có dính dấp thì như vòng kim cô khóa trói, ba đời bốn kiếp chịu ách nạn không ngóc nổi. “Tru di” tam tộc kiểu mới, con mắt nhìn đâu cũng thấy địch, nghi thì đì ém cho hết đường sống!
14-4-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét