TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dưa Leo: - Các cớm tuyên bố rồi đấy, pháp bất vị thân, không có vùng cấm.
Mướp Đắng: - Nói dzậy không phải dzậy, ngón xưa rồi, tin làm gì!
- Nhưng cớ vì sao người ta hay nhắc đi nhấn lại không có vùng cấm?
- Vì quá nhiều vùng cấm đấy thôi, dễ hiểu mà!
Dưa Leo chấp nhận ngu lâu, xin giảng rõ, Mướp Đắng bảo:
- Vùng cấm thứ nhất là vùng đảng, đến nỗi một ông tướng công an phải than bị chỉ thị số 15 trói tay vì không cho phép trinh sát đảng viên. Chính quyền không thể qua mặt đảng, muốn bắt muốn xử trước hết phải để trong đảng xem xét trước, phải được tổ chức đảng đồng ý đã. Vùng cấm đó!
Vùng cấm thứ hai là chức sắc thần thế. Tép riu làm bậy thì tóm ngay chứ quan chức phải hàng năm mới dám đụng, khi định đụng thì nó đã thoát ra nước ngoài mất tiêu. Tép riu thì còng khóa dẫn đi bêu dọc phố chứ chức chức sắc đến khi ra tòa vẫn chỉnh tề áo mão, tự tại ung dung. Vùng cấm là đó! Cắc ké phạm lỗi hoang phí thì khui tới tấp không mất chức cũng mất hết uy tín nhưng có lão quan chức ăn thịt bò dát vàng mỗi suất hàng nghìn đô thì bịt khít, im thin thít, nín như nín địt.
- Trên mạng khui thánh rắc thánh đút thần đớp đầy ra đó!
- Nhưng là trên mạng, loại báo lề dân, thậm chí cả thế giới sôi ào nhưng soi hàng trăm tờ báo lề đảng đố ai tìm thấy, có tay bán bún nhại làm thánh rắc hành đã bị công an mời làm việc, vùng cấm sờ sờ đó!
Ông chóp bu răn thuộc cấp rằng có ông 14-15 sân sau, đứng tưởng thủ tướng không biết. Đấy, chỉ hé cho dân biết một chút còn ông nào, sân sau nào, xử lí làm sao thì ỉm, vùng cấm đâu xa!
Nên chi, đặc đầy vùng cấm nhưng vẫn nhấn đi nhấn lại không có gây nhầm tưởng không còn, ta đây chính đại quang minh. Chính những kẻ ra rả không có vùng cấm lại hay cấm đoán nhất. Nói dzậy không phải dzậy, sách xưa nay mà !
12-12-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét