TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội ngách Còng Quẹo bàn chuyện kit test do Việt Á cung cấp là thật hay giả, Ba Gác lên tiếng:
- Có nơi bán, có chỗ mua, có xét nghiệm, công ty Việt Á thật, học viện Quân y sản xuất thật, bộ Khoa học công nghệ chứng nhận thật, bộ Y tế cấp phép thật, chủ tịch nước xét tặng huân chương thật thì sự thật rành rành chứ chạy đâu nữa.
Hai Grab không chịu:
- Nhưng kit test đó là kit test dỏm, báo Khoa học công nghệ đăng láo rồi gở bỏ, chuyện WHO công nhận là xạo, chuyện bộ y tế Anh cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn là bịp, chất lượng hiệu quả là do bọn chúng toa rập bịa đặt ra. Đã láo xạo bịp bịa… thì thật vào chỗ nào?
Tư Xe Đẩy nghe, cười khẩy:
- Vẫn thật đấy!
Hỏi thật chỗ nào, y bảo:
- Ngân sách chi hơn 4.000 tỉ để mua hàng chục triệu bộ là thật. Mua bán huê hồng lại quả hàng chục hàng trăm tỉ là thật. Người dân bị đè ra test đi test lại, test thu tiền cắt cổ là thật. Kit test đó có ảnh hưởng đến sức khỏe hàng triệu người xét nghiệm là thật. Và sự thật đau đớn nhất là hàng nghìn người dính vào kit test giả dỏm mà trở thành oan hồn trong đại dịch. Họ đã chết một lần, nếu sự thật này chưa được làm rõ thì những linh hồn uổng tử kia sẽ chết thêm lần thứ hai nữa.
26-12-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét