MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH- HÀ ĐÔNG CHẠY... CHẠY... CHẠY LÀNG...

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet


            Y khoe rằng mình có tài chạy nào chạy ghế, chạy chức chạy quyền, nào chạy việc, chạy biên chế, chạy lên sao, nâng bậc, nào chạy hồ sơ tâm thần giảm án chạy tội, nào chạy điểm, chạy bằng, chạy học hàm học vị, nào chạy bằng khen, huy chương , huân chương, nào chạy danh  hiệu ưu tú, nhân dân, nào chạy dự án… Trăm thứ!

            Hỏi thế đường sắt Cát Linh- Hà Đông mười mấy  ki lô mét mất mười mấy năm xây dựng trơ trơ ra đó giỏi thì chạy đi, chạy được không?

            Y lúng túng, nghĩ: Mới đây, công trình sắp sửa  khai sinh này đã bị  bọn kiểm định Pháp dán một tờ báo tử  là không đạt chuẩn, chạy không an toàn, khác gì đặt cây thập tự lên nấm mộ lộ thiên khổng lồ. Ta ăn cái giải gì của thằng cha Trung cộng mà xúi chạy, bộ muốn xúi chết dân mình hả, ngu sao!

            Đang bế tắc  bỗng y nghe tiếng giục trong đầu: Chạy… chạy… Y hốt  hoảng la theo: Chạy…

            Người  nghe rối rít  giục: - Chạy thế nào, nói mau!

            Y cuống  quít: - Chạy... chạy làng…

 

6-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét