TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Oi nhắc câu ngạn ngữ phương Tây rằng Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Rồi giải thích:
- Tâm đầu ý hợp, tính cách và ý hướng giống nhau mới chơi với nhau nên chỉ cần biết một người là có thể suy ra cả đám. Nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã cũng theo nghĩa đó.
Không chỉ người này người kia mà suy rộng ra, một chính quyền nhà nước cũng vậy. Dân chủ chơi với dân chủ, độc tài đi với độc tài. Tương đồng chủ nghĩa, tương tự thể chế, tương hợp về cách thức thống trị thì quan hệ hữu hảo với nhau.
Ba Đụt kháy mó:
- Như một nhà nước có quan hệ bạn bè thân thết môi răng với Trung cộng thì thế nào?
Oi lắc đầu lè lưỡi:
- Đó là một nhà nước gan góc liều lĩnh đáng sợ.
Hỏi vì sao bảo là liều lĩnh đáng sợ, y đáp:
- Vì Trung cộng là nhà nước độc tài toàn trị, nơi chủ nghĩa Mao sắt máu xảo quyệt thống soái, thường xuyên gây hấn lấn chiếm lân bang, tiêu diệt các dân tộc thiểu số, đấu tố, khủng bố, truy diệt, dã man tàn độc với chính ngay dân chúng nước mình. Một nhà nước mà thế giới lợm tởm, ngay các nước mạnh cũng cảnh giác tránh xa thì xáp lại xem nhau như anh em khắng khít môi răng vàng vàng tốt tốt, đánh bạn với kẻ cướp, không gan cùng mình, không liều lĩnh bất chấp thì là gì.
Ba Đụt chua chát:
- Người ta nói đi đêm lâu ngày gặp ma còn đây giữa ban ngày ban mặt cặp kè với quỷ, không những tán hót xem là bạn thiết mà còn vái làm thầy thì nguy rồi!
6-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét