TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghề nào cũng có ông tổ, thậm chí tệ nạn xã hội cũng có tổ sư thần phả, phải thờ phụng để tổ phù hộ độ trì cho nối nghề nối kiếp ăn nên làm ra. Bọn trộm cướp thờ Đạo Chích, bọn đĩ điếm thờ dâm thần Bạch Mi (mày Trắng- Trên treo một tượng trắng đôi lông mày (Kiều)) riêng bọn tham nhũng không biết tổ sư là ai.
Có ý kiến cho rằng tham nhũng làm ăn bất chính, lén lút lấy tiền bạc của cải người ta, nó cũng là loại trộm, tổ nó là Đạo Chích chứ ai.
Có ý kiến cho rằng tham nhũng thời nay không cần kín đáo lén lút mà công khai làm giá, ra mặt ăn tiền đoạt của, ai chống lại thì bị hăm dọa, bị trả thù, bị tiêu diệt. Chúng dùng quyền thế, dùng bạo lực, dùng phe cánh, dùng tổ chức, dùng địa vị xã hội để tước đoạt, chúng là cướp thậm chí còn hơn cả bọn cướp nữa. Tổ chúng là Đạo Chích chứ không ai khác.
Chung lại, mọi người đều thống nhất tham nhũng, trộm và cướp có chung tổ. Có điều môn phái Đạo Chích xưa nay chia thành trộm đạo và cướp đạo, nay tham nhũng trộm có mà cướp cũng có, là một loại trộm cướp tổng hợp trong đó cướp là chính, một loại trộm cướp bậc cao, trộm cướp của bọn có chức quyền chứ không phải trộm cướp thông thường, không thuộc riêng một phái nào nên phải gọi là trộm cướp đạo. Tham nhũng là trộm cướp.
Có người thắc mắc thế tham nhũng trong các chế độ XHCN thì gọi là gì?
Đáp: - Gọi là trộm cướp...
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét