MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

LÀM QUAN TRƯỚC LÀM NGƯỜI SAU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ai cũng cho rằng làm người dễ làm quan khó vì trong hàng nghìn hàng vạn người mới có một người làm quan. Quan khó  vì phải đỗ đạt có trình độ, phải có  phẩm chất đạo đức, phải kinh qua rèn luyện, thử thách, có  lí lịch xuất thân tốt chứ đâu phải ai cũng được làm quan.

            Thế nhưng Hai Ngạnh lại  bảo làm quan dễ, làm người khó. Làm người cho ra con người phải có lễ nghĩa, biết tu nhân tích đức, chăm lo rèn luyện bản thân khó lắm. Còn làm quan ư, cứ xem mấy tay cờ lờ mờ vờ trong bưng  nhảy ra là vọt lên chức này chức khác  đóng vai ông nọ bà kia, oai quyền hùng hổ  chỉ tay năm ngón hà rầm. Thậm chí có nhiều đứa óc đặc nhờ ăn nhậu mà lên chức, nhờ nịnh tà hầu hạ, hun hửi háng mà thăng quan nghênh ngang một cõi.

            Ba Chĩa nghe vậy, móc:

            - Làm quan dễ thế sao không ra làm quan cho  sướng mớ đời mà ở nhà làm phó thường dân chạy vạy miếng ăn  sất bất sang bang, dóc hoài!

            Hai Ngạnh giả lảng, nói tiếp:

            - Làm quan dễ, làm người khó, điều này không phải tớ nói mà xuất từ mồm một đại chức sắc lãnh đạo hàng tứ trụ đàng hoàng à nghe!

            Hỏi ai, y bảo:

            - Lão X (Ếch) làm chức thừa tướng, khi thất thế phải rút về hang còn vớt một câu xanh rờn là chúc cho bản thân lão và các đồng chí của mình giữ gìn sức khỏe,  ráng làm người tử tế. Hóa ra đến cỡ chóp bu mà  trong thời làm quan các vị đếch tử tế gì cả, hèn chi quan lại lắm đứa bất nhân thất đức vô nhân tính  đến thế.

            Ba Chĩa nghe cũng phải chậc lưỡi:

- Rõ là  làm quan dễ, mấy  cha nội đua nhau làm quan cho đã, đến hết quan hết chức mới ráng làm người. Chúng nó đểu thật!

 

5-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét