BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
ảnh internet
Ngò Om kể rằng trong đại án nọ, kẻ
thủ ác dùng tay trần giết hai nạn nhân nhưng không để lại dấu vân tay, soi chụp
chỉ thấy vân tay người khác. Hỏi, công an trả lời vì sau khi giết người xong,
phạm nhân đi rửa tay. Trong hồ sơ điều tra cũng ghi như vậy nhưng các cấp kiểm
sát cũng như tòa án sơ thẩm, chung thẩm đều cho là đúng, đến cấp giám đốc thẩm,
tòa cũng tin như vậy.
Giết người rồi đi rửa tay là xóa hết mọi dấu
tay, chuyện vô lý nhưng sao các cấp đèn trời công lý vẫn tin được, quái lạ quá!
Kể
xong, Ngò Om cứ chậc lưỡi lắc đầu. Rau
Nhút cười khẩy:
-
Người ta tin là có cơ sở chính trị cả đấy!
-
Chuyện vô lý mà trước sau đều cho là chân lý thì chính trị chính em cóc lác,
tin gì!
-
Tin chứ! Lắm quan phá tán cho đã rồi nhận lỗi một cái là xúy xóa, xong. Lắm cớm
ra tay ký cốp gây thất thoát thiệt hại hàng trăm hàng nghìn tỉ chỉ điều
chuyển, đấy qua đá lại là xóa tội, xong. Lắm kẹ
phóng tay quy hoạch bất chấp trời đất đẩy hàng nghìn hộ vào cảnh màn trời chiếu đất, tan nát cửa nhà hàng nghìn gia đình, tội ác ấy
lẽ ra phải đưa ra tùng xẻo, tru diệt
nhưng chỉ cần rửa tay một phát là xóa sạch
tội.
- Rửa
tay rửa tội thế nào mà như phép lạ vậy?
-
Không phép lạ gì cả mà phép quen, chỉ cần bị khiển trách, cảnh cáo, quá lắm thì
cách cái chức nó không còn giữ và cho hạ cánh, phủi một cái sạch hết tội tình,
mặc ai chết cứ chết, chúng nó lui về tha hồ hưởng lạc.
-
Chuyện thực khó tin.
-
Thực tế thế đó, anh không tin, tôi không tin, chúng ta không tin chứ chúng nó nắm
quyền lực, chúng tin, xem là chân lý mới
chết chứ!
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét