TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đôộc Đôộc bảo người ta thường phân
biệt quần chúng và cán bộ đảng viên, quần chúng thiếu tu dưỡng, tạp nham
còn cán bộ đảng viên là những người ưu
tú, có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, toàn tâm toàn ý hi
sinh phục vụ, có tinh thần cách mạng cao cả.
Méo Mồm vặn lại:
- Bây giờ nếu cùng phạm tội thì xử
quần chúng nặng hay xử cán bộ đảng viên
nặng?
Đôộc Đôộc chắc nịch:
- Phải xử cán bộ đảng viên nặng hơn
vì là người lãnh đạo, có ý thức, trình độ, giác ngộ cách mạng, còn quần chúng
thấp kém, thiếu giác ngộ thì xử nhẹ hơn.
Méo Mồm hừ một cái:
- Nói thế là ngược, sai rồi. Nên nhớ,
dù phạm tội như nhau nhưng phải xử quần chúng nặng hơn vì họ không có quá trình, không có thành tích
còn phải xử nhẹ cho cán bộ đảng viên vì họ có thành tích lãnh đạo, có quá trình
đóng góp hi sinh, thế mới gọi là cách mạng chứ.
Có thế mà lão ác nhơn nọ phán: Tội
hiếp dâm trẻ em không thể tha được nhưng cần xét tới nhân thân tốt, là đảng
viên, cán bộ thì có thể cho tại ngoại để tu dưỡng đạo đức sẽ có kết quả tốt hơn.
Huấn thị rành rành ra đó!
Không chỉ phạm tội như nhau mà phạm
tội kiểu gì cũng phải xử thật nhẹ nhàng
để bảo vệ cán bộ. Vì là xấu nên dân
đen dù chỉ ăn trộm con vịt, buồng cau, ổ
bánh cũng phải nghiêm trị vài năm tù giam còn cán bộ nhất là lãnh đạo dẫu gây thiệt hại nghiêm trọng
hàng trăm hàng nghì tỉ cũng chỉ nên phê bình cảnh cáo, quá lắm thì cách chức, cực chẳng đả
phải ra tòa, nếu không phạt treo được
thì xử sơ vài năm cho trọn vẹn nghĩa tình. Cán bộ đảng viên lúc nào cũng tốt
mà!
Đôộc Đôộc nghe tức anh ách, lầm bầm:
- Mẹ
kiếp, có điều cái xứ mình nó vậy!
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét