MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

KHOA THẦN LINH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet


            Ông Giáp bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện chữa chạy thế nhưng ở nhà  vẫn bày biện cúng kiến van vái, cầu khấn các vị khuất mặt khuất mày có quở trách thì xin buông tha cho ổng mau lành bệnh.
            Ất thấy chuyện, hất hàm:
            - Đã đưa đi bệnh viện lại còn bày đặt cúng nữa!
            Bính  nói đỡ:
            - Là vừa khoa học vừa mê tín, chuyện dân gian mà, nói sao cho hết.
            Đinh góp lời:
            - Không phải chỉ là chuyện trong dân gian ở giới ít học, ngay cả trong cơ quan khoa học chuyên môn còn vậy nữa là.
            Ất và Bính ngạc nhiên:
            - Sao, chuyện ở đâu nói rõ cái coi!
            - Rằng ở phòng khám của một khoa ở bệnh viện đa khoa trung tâm nọ bệnh nhân phải sắp hàng chầu chực đến 8 giờ sáng mới được vào khám vì phòng khoa bận, không phải bận họp mà bận… cúng. Mâm đủ nhang đèn cây trái, bánh hỏi heo quay còn có cả đô la âm phủ nữa. Cúng xong, bác sĩ mới bắt đầu khám. Ở đây vừa cúng vừa chữa, vừa khoa học vừa mê tín công khai, đâu kém gì chuyện trong dân gian.
            - Ái chà chà, chuyện này coi bộ mới! Nhưng ông nói phòng khám khoa nào, khoa thần kinh cái chắc?
            - Không phải ở khoa thần kinh mà là khoa mới: Khoa thần linh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét