MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

THÁNH ĂNG GHEN THẦN CÁC MÁC BỒ TÁT LÊ NIN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Treo ảnh mấy ổng lên, ai nấy nhìn thấy bộ tướng  hung hãn, râu tóc mặt mũi dữ tợn như mấy ông hộ  pháp trước cửa miếu với cái tên ác ác  ên in rắc rối niệm đọc như thần chú, ai nấy phát hoảng. Một bà dốt  nát nọ  khiếp quá lập cập niệm theo láp nháp lim dim láp nháp lim dim, lạy ông rậm râu lạy ông  sâu mắt, xin tha đừng bắt chúng con tội nghiệp.
            Có người bảo phải rước lên bàn thờ nhang khói như  chư thần chư thánh  thiêng liêng, cầu nguyện mới linh ứng.
            Có ý kiến bảo  lãnh tụ  tinh thần chứ đâu phải thánh thần, hơn nữa các vị ở bên Tây đâu quen nhang khói,  ép đưa lên bàn thời coi chừng các ổng sợ trốn mất là hết linh.
            Một ý kiến khác  cương quyết bảo các  ổng chết  rồi thì  phải đưa lên bàn thờ để nhang khói mới là tôn kính, hơn nữa, tây u  gì không biết, nhập gia  tùy tục, phải Việt hóa để cho các ổng gần gũi đi sâu vào  tâm hồn tình cảm dân tộc để tuyệt đối tin yêu chứ.
            Đám đông tán đồng, thế là người ta làm lễ  rước các ổng lên bàn thờ, nhang khói  cầu nguyện giống như  thần phật bổn địa, gọi là thần Mác bồ  tát Lê.

11-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét