TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Ba hoa vung vít rằng công khai
minh bạch không có vùng cấm thế mà ém nhẹm không cho công khai tài sản quan chức bảo rằng tiết
lộ là phạm luật, lại còn đưa vào luật cấm tiết lộ nhân thân lãnh đạo nữa. Không
cho người ta biết nhân thân thì làm sao
cho người ta bầu chọn, làm sao người ta tin tưởng, làm sao để người ta
noi gương học tập. Nay hô minh bạch mai
bảo bí mật, thế này là sao?
Rau Răm phát nóng:
- Nay nói thế này mai bày thế
khác, vô ra cũng mồm thằng cha đó thôi
mà câu sau vả miệng câu trước, nói xuôi cũng được nói ngược cũng tài, tin làm
gì để rước bực vào người.
Ớt Hiểm xổ cay:
- Công khai nguy hiểm lắm. Không lẽ
có chóp bu nọ mới học qua lớp ba, từng kinh qua quá trình hoạn lợn cũng công khai để kẻ thù biết mà xuyên tạc
sao. Công khai để lộ chuyện cha con chung một cái đồ sao. Hơn nữa, lắm chuyện muốn cũng không
công khai nổi. Chuyện một đại sủng thần nhà Thanh là Vi Tiểu bảo có mẹ là gái
làng chơi, một hôm hỏi mình con ai, bà mẹ
trả lời rằng ngày ấy tiếp nhiều khách quá nên không biết ai là chính chủ nữa.
Vì vậy, trong lí lịch nhân thân của Tiểu Bảo ghi là bí mật cách mạng, thế thôi!
Thực ra dù có biết mười mươi cũng không
thể khai báo. Lí do: Khai ra không khéo bà mẹ bị quy tội mại dâm rồi đưa vào trường phục hồi
nhân phẩm, khai thật ra biết đâu cha
chính chủ và đám cha hờ của Vi Tiểu Bảo đều bị kỉ luật cả đám về tội mua dâm thì
gay go.
Nên chi, nhân thân lãnh đạo là đại bí
mật quốc gia, không thể “bật mí” được.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét