BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lục
Lăng bảo xưa tu dưỡng phẩm chất, học
hành đỗ đạt mới ra làm quan, tức là lo
cái đầu trước mới tính đến cái chức cái ghế. Cơ chế coi trọng cái đầu,
xem hiền tài là nguyên khí quốc gia, quan lại được tuyển chọn như vậy nên ít tệ
hại.
Củ Ấu văn lại:
- So sánh ám chỉ gì đây, nên nhớ xưa
ông quan làm cha mẹ dân còn nay quan là đầy tớ, cúc cung tôn kính phục vụ, xem dân
như cha mẹ, ưu việt gấp ngàn lần. Lo cái
đầu trước rồi lo ghế sau, cách làm đó xưa xớm lạc hậu lắm rồi, ngày nay người ta theo cách khác.
- Cách gì?
- Cách ngược lại. Lo chạy cho được
cái ghế còn chuyện đầu điếc tính sau. Thời
buổi ghế ít đít nhiều, không lo chiếm chỗ để đứa khác thò đít vào trước thì có
nước ra rìa đội bàn tọa cho nó. Chiếm được cái ghế rồi thì trăm thứ học thuật
tư tưởng bằng biếu tự đến, chỉ cần ghi danh đã có đứa học giùm, cử nhân thạc sĩ
tiến sĩ gì cũng có, giáo sư giáo siếc gì gì khỏi cần đề nghị chúng đã tìm tới phong, bằng thật cả đấy!
Có ngôi vững ghế chưa cần dán nhãn trí tuệ học thuật gì cũng đã có hành
trăm hàng nghìn đứa bằng cấp đầy mình
khúm núm, mở miệng xì hơi đã được
chúng tung hô vỗ tay, chăm chú ghi chép, nuốt lấy từng lời. Lo đít là chính,
cái đầu nhằm nhò gì.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét