TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trưởng
Vồ mới nhập tham trường, kinh nghiệm dùng người còn thiếu, phải gặp Trùm Tra
xin thọ giáo. Hỏi rằng:
- Chọn thuộc cấp nên xài thằng sạch
hay dùng đứa bẩn?
Trùm Tra hỏi móc lại:
-
Xem lại chú mày thử coi là sạch hay bẩn.
Trưởng
Vồ ấp úng:
- Bẩn
thì dùng sạch sao được, bộ muốn nó khinh
nó nhổ vào mặt rồi chống lại chú mày sao.
-
Thế phải dùng thằng bẩn?
- Tay
chân đệ tử đứa nào cũng dính thối dính bẩn quá thì bốc mùi thối um làm lấm láp
hết cả, ai cũng tởm lợm phỉ nhổ thì còn ra cái thể thống gì. Cái cầu tiêu còn
phải biết che đậy huống gì cơ quan nhà nước, cứ để giòi bọ tùm lum coi
sao được. Hơn nữa, tụi nó bẩn quá rồi bây giờ lăn vào đống phân cũng không biết gớm, tụi này có cơ hội là ăn bẩn không kể
trời trăng, ôm nó như ôm đống phân, coi chừng sập hầm cầu chết bẩn vì nó, có ngu mới xài.
-
Thế bẩn thế nào mới dùng được?
- Bẩn
vừa vừa hơi hơi tức là mấy đứa mới dính,
nhúng chàm dính vết dễ xài, động đến là bới vết ra cha thằng nào không sợ. Nắm
được điểm yếu mà khống chế thì bảo gì chúng chẳng nghe, sai gì chúng chẳng làm, ăn cũng lo cúng tức là
có lễ độ. Nó bẩn sơ sơ mình mới có cơ hội bẩn tối đa chứ!
Trưởng Vồ sáng mắt sáng lòng, chẳng bao lâu thì kết nạp được một đám thum thủm làm tay chân đệ tử chuyên đi ăn bẩn.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét