TIỂU HÙNG
TINH
ảnh internet
Sếp Nhũng triệu tập bọn tay chân bộ hạ để triển khai nghị quyết chống thù trong giặc
ngoài, rồi hỏi:
- Kẻ
thù bên trong rất hung hiểm ác độc, phải kiên quyết chống, không tiêu diệt
chúng thì chúng sẽ tiêu diệt ta, vậy chống thù trong là chống ai?
Đề Lạm
đóng góp ý kiến:
- Là
chống bọn tham ô nhũng lạm đục khoét công quỹ hút máu nhân dân mà người ta thường
gọi là giặc nội xâm.
Sếp
Nhũng mỉa:
- Hay
dữ, bài bản ghê, nhưng nếu bọn giặc nội xâm đó chính là bọn Nhũng Lạm chúng mày
thì không lẽ chúng mày đánh chúng mày, ta đánh ta thì đánh làm sao, khùng hả?
Trợ
lí Moi thưa:
- Chống
thù trong là chống lại bọn thường xuyên bẻ chĩa cản trở chuyện làm ăn, sẵn sàng
thưa gởi kiện cáo gây khó khăn nguy hiểm cho chúng ta.
-
Đúng nhưng chưa đủ.
Tham
mưu Đục tiếp lời:
- Chống
thù trong là chống lại bọn thuộc nhóm lợi ích khác, không ăn cánh, thường tranh
giành lợi lộc, không sớm loại bỏ coi chừng chúng hớt phần trên của chúng ta.
- Đúng
nhưng chưa đủ.
Rồi sếp
Nhũng đanh giọng:
- Chống
thù trong là chống bọn chuyên ngó dòm ngôi vị, sẵn sàng đốn chức cưa ghế. Bọn này bao
quanh ta, ta đắc thế thì chúng cúc cung dạ bẩm, ta yếu thế một cái là chúng hò
nhau hất đố, ta mất ghế là chúng xúm lại phanh thây xẻ thịt. Bọn này nguy hiểm
nhất, phải tiêu diệt chúng trước hết.
Cả bọn
nghe, nghĩ sếp ám chỉ mình, đứa nào đứa nấy lạnh xương sống, xám xanh mặt mày.
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét