ảnh internet
Cứ
thấy bả xuất hiện là ai nấy bấm nhau: Mụ Tâm Tầm tới!
Vốn mụ trước thì không mấy người rõ nhưng từ khi về
thành đảm nhiệm trọng trách mới bắt đầu đi bổ túc, với tinh thần tiến công, chỉ
trong vòng chưa đầy hai năm thì xong hai cấp trung học rồi tốc chiến tốc thắng lấy luôn học đại
từ xa, tha luôn cái thạc sĩ, nghe đâu chuẩn bị lấy tiến sĩ. Nói thế để thấy mụ
giỏi cỡ nào.
Sở dĩ có biệt
hiệu Tâm Tầm vì lúc nào đăng đàn hiểu dụ mụ cũng xoay quanh hai chữ tâm tầm mà
phán. Mụ căn dặn rằng cán bộ công nhân
nhân viên chức phải chú ý nâng cao cái tầm,
tu dưỡng cái tâm, tầm phải đi với tâm. Cái tâm phải trong sáng tin yêu, cái tầm
phải trí tuệ, nhìn xa trông rộng. Tiếc rằng nhiều đồng chí có tâm nhưng thiếu tầm
khác gì có đức thiếu tài, lắm người có tầm
nhưng lại thiếu tâm khác gì có tài không
có đức cũng là kẻ vô dụng.
Chỉ một bài ruột mà mụ tung hoành hết
diễn đàn này đến hội nghị khác.
Thắc mắc không biết hay nói tâm tầm
vậy mà mụ có đủ tâm đủ tầm không? Có người cười
bảo đương nhiên là đủ, không thì sao làm lãnh đạo gánh trọng trách. Không
những đủ mà tâm người ta còn sâu thăm thẳm, tầm người ta còn cao vời vợi nữa đấy.
Đùng một cái mụ bị điều tra đủ thứ
nào sụt tuổi khai man, nào bằng dỏm bằng giả, nào kê khai tài sản không trung
thực, nào độc đoán, nào tham ô móc ngoặc gây thiệt hại nghiêm trọng. Bị bắt, mụ
bai bải rằng tui năng lực yếu kém, được
phân công thì chấp hành chứ chưa qua trường lớp, rồi kiểu nửa nhớ nửa quên, dở tỉnh
dở mê, làm mình làm mẩy, bú lu bà loa, ú ú ậc ậc người ta phải đưa mụ đi giám định tâm thần.
Bấy giờ mụ Tâm Tầm lại có biệt danh
mới: MỤ TÂM THẦN.
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét