TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vốn
là dân phét lác thế mà phon phon lên quan hạm, hạm tiểu, hạm trung rồi đại hạm. Hạm càng lớn càng ăn gian nói giỏi, ăn giỏi nói dữ.
Tới đâu hạm cũng hùm hoét, xỉa người
này chậm lụt mắng kẻ khác vô cảm, nay dọa trảm mai dọa cách thế nhưng bè cánh
thì khư khư bảo bọc che chắn, có thế mà
thầy trò kéo nhau cả bầy sa hố.
Cái kiểu bẽm mép, đưa ra tòa kết tội,
mồm xin lỗi mà miệng kể công khác gì chối tội. Rằng mình vì nhiệt tâm, vì lo lắng
cho sự nghiệp chung đành chấp nhận hi sinh. Phá cho vỡ nợ còn lem lẻm rằng còn
nợ nhân dân đường cao tốc bắc nam, nợ sân bay Long Thành, nợ chưa phát triển Hòn
ngọc Viễn Đông xứng tầm thời đại… Cứ như vĩ nhân thất chí, hận chưa được đem hết
tài cán vá trời lấp biển ra thi thố. Mới
công ty dầu khí thôi đã phá đến nước đó, muốn phá chừng nào cho vừa
nữa? Nói nợ dân nợ nước sao không nhả trả bớt bao thứ đã biển thủ phá tán cho
dân cho nước nhờ. Bịp ăn sâu vào máu, quen thói!
Bịp lắm người nghe, bịp thăng
quan tiến chức vù vù nên thấy chung quanh toàn trẻ con, toàn là kẻ dễ bịp. Có
thế mới xin tòa cho về ăn tết rồi hãy vào tù. Có thế mới xin cho qua Đức thăm vợ
con rồi hãy về chấp hành án. Rồi như đứa trẻ con lên ba lu loa nức nở xin bề
trên coi như con cháu trong nhà mà tha thứ.
Xem đi, những kẻ từng là đại quan phụ
mẫu lại như vậy đó, sáng mắt chưa?
Bọn chúng là lũ tinh tà ma quái, quỷ hạm!
1 1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét