ảnh internet
Ba Tam Giác luận rằng thằng Tàu nói mà không làm. Từ xưa đã quen ba hoa đại ngôn đủ thứ học thuyết này tư tưởng nọ lí luận kia, vỗ ngực xưng mình là văn hóa văn minh, coi thiên hạ bốn phương chỉ là mọi rợ, thường dậm dọa răn đe nhưng bị người ta đánh cho thì cụp đuôi, chỉ giỏi to cái miệng.
Chỉ có thằng Mĩ, nói là làm. Nói
đánh nó đánh, nói rút nó rút, nói bao vây là bao vây, nói hợp tác là hợp tác.
Thằng này khá nhất!
Sáu Lục Lăng đang lim dim bỗng vọt
miệng:
- Thằng Tàu thằng Nhật, một thằng
nói không làm, một thằng làm không nói coi như pha, khỏi bàn. Thằng Mĩ có khá
hơn nhưng sao bằng được thằng Ta.
- Thằng Ta thế nào mà hơn cả thằng
Mĩ?
- Thằng Mĩ thằng Ta gì cũng nói là làm có điều thằng Mĩ
nói sao làm vậy, còn thằng Ta chuyên nói một đằng làm một nẻo, hay giỏi, độc đáo tuyệt vời là vậy!
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét