TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Họ hàng nhà cọp nghị hội. Hùm xám và Hổ khoang tranh nhau ngôi vị, từ lâu đã lập mưu dụng kế, dàn thế đấu đá ra mặt, nay là lúc cao điểm triệt hạ nhau. Lợi dụng khi đối thủ chủ quan sơ sẩy, Hùm xám tìm cách khống chế nghị trường, lôi kéo được họ hàng nhà cọp, cô lập và loại bỏ Hổ khoang.
Họ hàng nhà cọp nghị hội. Hùm xám và Hổ khoang tranh nhau ngôi vị, từ lâu đã lập mưu dụng kế, dàn thế đấu đá ra mặt, nay là lúc cao điểm triệt hạ nhau. Lợi dụng khi đối thủ chủ quan sơ sẩy, Hùm xám tìm cách khống chế nghị trường, lôi kéo được họ hàng nhà cọp, cô lập và loại bỏ Hổ khoang.
Hổ khoang bấy lâu nay nhờ lôi kéo được
dàn quan cọp mà nghênh ngang gầm thét một
phương, nay thất thế bị bọn chức sắc cọp
ngoảnh mặt bỏ rơi, hậm hực tức tối, ngậm mối căm hờn.
Nghị hội nhà cọp vừa xong, bọn khướu
vẹt nai vội vàng dâng lời cung tán rằng : Nghị hội đoàn kết, thống nhất, dân chủ
và thành công tốt đẹp!
Hỏi rằng ngươi có dự hội nghị không mà biết, khướu hót
rằng bài bản chuẩn bị sẵn, điệp khúc muôn năm cứ thế mà hót tới, nghị hội nào chẳng vậy.
Hỏi vẹt rằng sao ngươi không dự mà biết hay vậy thì được bảo
rằng nghe ngài Hùm xám đánh giá, lời ngài là kinh điển, nói sao thì
đúng như vậy chứ sai chạy đường nào.
Hỏi nai rằng sao ngươi không tham dự
mà biết tài thế, có phải nghe người ta nói rồi lặp lại không, nai lúng túng:
- Dạ, con hoàn toàn không nghe không
thấy không biết gì cả ạ!
- Thế sao lại nói?
- Dạ, là vì không nói vậy thì ông cọp
ăn thịt mất ạ!
1- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét