MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

NƯỚC CỜ CAO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Thượng quan Kì Hề luống tuổi, sắp hạ cánh, Tấn Điêu Công ướm hỏi:

          - Khanh nghỉ, ai có thể đương nổi chức vị của khanh?

          Kì Hề không chút ngần ngừ đáp:

          - Giải Hổ thay được, xin nhà vua cứ cử ông ta.

          Tần Điếu Công ngạc nhiên:

          - Theo ta biết, Giải Hổ với nhà ngươi bấy lâu không thuận, không muốn nói là kẻ thù của nhau, sao ngươi lại tiến cử?

          Kì Hề vững lí:

          - Nhà vua hỏi ai là người có thể thay hạ thần giữ chức vụ chứ không hỏi ai là kẻ thù của hạ thần.

          Điếu Công nghe, gật gù khen ngợi Kì Hề là người chí công vô tư.

          Về nhà, vừa ló mặt đã bị Kì Hề phu nhân hầm hầm sấn sỉa:

          - Em út đệ tử hàng tá không tiến cử đứa nào lại đi tiến cử thằng Giải Hổ, bộ không sợ nó thịt sao?

          Kì Hề chỉ cười, ngoáy nguýt một chặp mới chịu hé lời:

          - Mẹ mày ngu thấy bà, tao tính cả rồi. Hàng tá đứa bám hùa theo tâng bốc nịnh hót là khi tao còn chức còn quyền, tao mà thôi chức là chúng nó trở mặt (CẮT). Còn Giải Hổ là kẻ thù nhưng nay tao giới thiệu đề bạt y, tao trở thành ân nhân bảo lãnh, y vốn được xem là người quân tử trọng  nghĩa khí thì trở mặt hại ân nhân coi sao được. Hề hề hề!

          Kì Hề phu nhân như nuốt từng lời, phục bố mày cao kiến.

2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét