TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đôi co tranh chấp, Lưỡi cao ngạo với Tay:
- Tao đi trước dẫn đường chỉ lối, bảo sao mày phải làm vậy, phải phục tùng sự sai bảo của tao. Nên nhớ, tao đây mới quan trọng chứ mày chỉ là thứ yếu, ăn theo.
Thấy Lưỡi trịch thượng, Tay phát ghét:
- Thế đếch nghe mày nói, tao đây cứ làm.
- Làm không nói ai mà biết mà tính công cho lại còn mang tiếng tùy tiện, rõ ngu!
- Thế mặc cho mày nói, tao đếch thèm làm.
- Tao đã nói mà mày không làm tức không chấp hành, không hoàn thành nhiệm vụ, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Thế từ nay mày nói một đằng tao cứ làm một nẻo coi đứa nào chết cho biết!
Tưởng cự nự nào ngờ Lưỡi ngẫm nghĩ tâm đắc: Nói đằng làm nẻo là hợp bài bản, đúng sách ruột của ta.
Từ đó hai bên càng hăng máu, bẻ chĩa nhau dài dài.
31-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét