MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

BÀN LÀM KHÔNG BÀN LÙI

TIỂU HÙNG TINH

  ảnh internet

            Làm: - Tui  không biết gì  cả, phải cho  tui biết đầy  đủ chứ!

            Chỉ: - Biết làm  gì?

            - Biết  để  làm.

            - Khỏi  cần , cứ  làm  rồi  sẽ  biết cách  làm, vừa chạy    vừa  sắp  hàng , đến đâu tính   đến đó, cứ  làm đi, đừng lo!

            Làm, làm hư.

            Chỉ  trở mặt  mắng:

            - Tại  sao không biết    dám làm.

Rồi cao đàm khoát  luận:

-  Nên nhớ, phải hiểu  biết, có lí luận  soi  đường  bằng  không   thực tiễn  chỉ là thực tiễn mù  quáng. Lí  luận chưa thông mang  bình  đông  không nổi, lí luận thông  rồi  xẻ núi lấp  sông. Thiếu hiểu  biết   mà vẫn  làm gây hậu quả nghiêm  trọng, sai phạm tới đâu  xử tới đó, trong khi chờ đợi, hãy  đứng  qua một bên  cho  người  khác làm.

            Làm bị   đuổi, chờ   xử  lí.

            Hỏi: - Vì  sao  mà làm hư?

            Đáp: - Nó chỉ  bắt mình phải  làm, không làm  không  được, hư     nó chỉ bậy. Không biết    cả nhưng nó vẫn chỉ, biết nó sai  nhưng không  dám mở  miệng bài  bác.

            - Nó vẫn khuyến khích mở  rộng nói,  thường hô nào  biết nào  bàn…

            - Nhưng  chỉ cho bàn  làm  không bàn lùi, kiểu tát nước theo  mưa, hưởng ứng hạ   quyết tâm  vỗ tay nhất  trí, hết  biết!

28-2-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét