TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tập họp họ cọp, lôi kéo được bon beo sói, nhà Hùm dựng cờ đánh trâu voi để chiếm đoạt rừng. Khẩu hiệu Hùm chúa đưa ra là đoàn kết nhưng phải cực kì đề cao cảnh giác. Hùm con hỏi cảnh giác ai thì bảo:
- Cảnh giác với kẻ thù trực tiếp là trâu voi đã đành mà còn phải cảnh giác với beo sói, ai mạnh nó theo, đây là bọn cơ hội dễ phản trắc. Khẩu hiệu lúc này là lấy họ cọp làm hạt nhân để liên minh đoàn kết muôn loài.
Đuổi trâu voi, họ cọp chiếm được rừng, được tôn lên ngôi chúa, lão Hùm đến đâu cũng răn đe về tham vọng quyền lực, nhắc nhở điệp khúc đề cao cảnh giác, lấy họ cọp làm hạt nhân trung tâm đoàn kết rộng rãi.
Nghe không thông, Hùm con hỏi:
- Lấy họ cọp làm trung tâm thế đề cao cảnh giác với ai, phải chăng là với thế lực trâu voi.
Hùm chúa kín đáo:
- Trâu voi bao phen bị đánh đi đánh lại, đánh cho tả tơi tiêu tùng rồi, lo gì! Bọn beo sói ác độc thế nhưng ta chỉ gầm một tiếng là chúng tán loạn, trốn chui trốn nhủi, sợ gì! Như vậy hỏi ai đủ sức lật đổ ngôi chủ, tranh giành địa vị thống trị, ai có thể moi gan xẻ thịt nhà Hùm ta, không họ cọp thì ai vào đây nữa. Ỷ y không đề cao cảnh giác coi chừng có ngày banh xác đấy! Hiểu chưa?!
16-5-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét