MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

TƯ SẢN ĐỎ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Càng  Cua trổ  giọng giáo  khoa kinh   điển:

            - Chính   trị  là  đường  lối  cai trị của một  giai  cấp, giai  cấp  nào  nắm  chính   quyền, thống  trị   thì thực thi  đường  lối của  giai  cấp  đó. Tư  sản thống  trị thì thực  thi  đường lối  bóc lột, phản  động   còn  giai  cấp vô  sản  thống  trị thì xóa  bỏ bóc lột, thực thi xã  hội  công bằng  dân chủ, xây  dựng xã  hội  thiên  đường.

            Cá  Ngạnh  hoài nghi:

            - Nói  chính  trị vô  sản  của  giai  cấp  vô  sản  sao  không thấy  ông  công nhân nào  nắm chức  vụ  chính   quyền  mà  chức  sắc lãnh   đạo toàn  mấy  vị  thợ  không  hay   cày  không  biết,  chỉ vung  tay  chỉ chụp, cầm  cây  viết ngoắng nghí kí  đục  là  tài thôi. Nhân  danh  vô  sản nhưng  các  vị  ấy  vô  số  sản, của  tiền như nước, lâu  đài  biệt  phủ xe  cộ  đất  cát  đầy  ra. Ai  vô  sản chứ các  vị  sản  vô  số  sao  dám  xưng  đại  biểu  của   giai  cấp  công nhân  vô sản. Mấy  vị là  tư sản  chứ  vô  sản  gì!

            Càng  Cua làm  bộ đe:

            - Tư  sản  là  giai  cấp  bóc lột, phản  động. Chính  trị  tư  sản  là  con  đường  đầy   máu  và  nước mắt, chỉ chính  trị  vô  sản  là  con  đường  nở  đầy  hoa  dẫn  dắt  nhân loại  đến  bờ  bến  vinh   quang, thiên đường  trần  thế. Gọi   là  tư  sản khác gì  nói  các vị  bóc lột, phản  động coi chừng bị  quy  là nói  xấu lãnh   đạo  đấy!

            Cá Ngạnh  hậm  hực:

            - Không phải  vô  sản cũng  không  được  gọi  là  tư  sản  thì  gọi  là  cái  giống   gì?

            Càng  Cua cười  khẩy:

- Vỏ  vô  sản đỏ lòm lòm nhưng  ruột  tư  sản, thứ đột  biến này gọi  tư  sản  đỏ là  đúng  nhất.

 

19-11-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét