BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hầu Độn theo học đạo dùng người, được Chính Tử dạy rằng nhân bất thập toàn, quan cũng thế, nên dùng người tài giỏi làm cấp dưới để bù đắp cho chỗ khiếm khuyết của mình. Dùng cấp dưới không phải như dùng tay chân mà dùng trí óc, năng lực, dùng trình độ, tài trí. Đạo dùng người là vậy!
Hầu Độn băn khoăn, đem chuyện hỏi Tà Quyền thì được bảo:
- Người ta tài giỏi thông minh nên dùng người thông minh tài giỏi, còn ông xem lại đi, dốt hay thông. Mình không thông thậm chí còn dốt mà dùng kẻ thông minh tài trí để nó khinh cho à, để nó cưa mất ghế à? Còn ghế còn tất cả, mất ghế tất cả mất, dùng thông để mất tuốt luốt sao?
Cho nên phải dùng kẻ dưới mình một cái đầu, mình lớp 5 thì dùng đứa lớp 3 lớp 4, mình cấp 2 thì chọn đứa cấp 1, không phải dùng như thuộc cấp mà phải dùng như thuộc hạ, dùng tay chân bộ hạ mới giữ được quyền hành.
Hầu Độn hoang mang:
- Nhưng dùng loại kém cỏi vậy sợ bị phê không biết trọng dụng nhân tài.
- Thì cứ dùng những đứa có bằng biếu học vị học hàm cao.
- Nhưng như vậy là dùng đứa giỏi hơn mình, sao lại khuyên nước đôi nguy hiểm thế?
Tà Quyền giả lả rồi kề tai nói kín:
- Dùng mấy đứa bằng giả ấy! Dốt không có bằng là dốt thường còn dốt có bằng là dốt đặc biệt, loại dốt trên mức, dốt thầy chạy, dốt trời ơi đất hỡi, dốt không chịu dốt mà cứ cho mình thông. Dùng bọn này dễ nhất, cứ lệnh là chúng làm, bậy bạ cũng làm, sai ăn tham ăn cắp ăn cướp thậm chí bảo ăn phân bắc chúng cũng không từ.
10-6-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét