ảnh internet
Ba Vó khươi chuyện rằng thời buổi dịch vật đang hoành hành thế mà một lão đại biểu cuốc hội nọ chập hâm thế nào không biết lại đề xuất xây tượng đài tri ân ngành y chống dịch, viễn vông thật!
Hai Lờ biểu đồng tình:
- Dịch tràn đến, sản xuất đình đốn, chết chóc tràn lan, xã hội khốn đốn, đói khổ rình rập. Ngành y lao đao vì quá tải, sao không đề xuất tăng chế độ, tăng phụ cấp, bổ sung điều kiện làm việc, phương tiện hoạt động lại xướng chuyện xây tượng đài, không những viễn vông mà còn hoang tưởng nữa!
Nghe viễn vông hoang tưởng, Tư Nơm không chịu:
- Biết ai viễn vông hoang tưởng đây? Này nhé, không phải chỉ đề nghị xây tượng đài y tế mà nơi nơi, từ trung ương tới địa phương, tượng đài là món bở, máu sẵn nên hăng đề xuất tán đồng. Thời buổi lạm phát tượng đài, cứ vẽ nặn anh hùng này sự kiện lịch sử nọ, tô hồng chuốt lục cho anh dũng bất khuất, thổi phồng ý nghĩa rồi xây. Có tỉnh làm không đủ lủm, quanh năm ngả nón xin trung ương hỗ trợ ngân sách, năm nào cũng kêu gào cứu trợ vì thiên tai lũ lụt, đói nghèo gặp eo dịch nạn thế mà dám chi hàng trăm tỉ để xây tượng đài, thật đó chứ viễn vông hoang tưởng đâu!
Tượng đài xứ này đã ăn sâu trong máu quan chức, nó còn là món thời trang hàng hiệu, người ta có chẳng lẽ mình không, để thua sút tụt hậu sao! Là trò hái ra bạc vạc ra vàng, bóc xẻo chia chác chứ viễn vông gì! Trá hình truyền thống, núp bóng tâm linh, câu nhử niềm tin để khui bọc bóc xẻo ngân sách, bày mà ăn, xây để xực, trần trụi thực dụng chứ sức mấy hoang tưởng! Có hoang tưởng viễn vông mới chê bọn chúng viễn vông hoang tưởng. Hức!
Vó Lờ thấy Nơm có lý quá, chịu phép, im re.
10-10-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét