MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

LẦM - LỪA - LÌ - LÁO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Chuyện 5K ngồi nhà loa qua hàng xóm, rằng ông tổ trưởng nọ  đem gạo phát cho dân, 15 kí (giá khoảng  150.000đ) nhưng bắt kí vào danh sách nhận 1,5 triệu. Dân thắc mắc rồi phản đối nhưng ông ta bất chấp bảo làm theo chỉ đạo, không kí thì không phát gạo. Đói đành kí. Có người  quay  clip phát lên mạng, sự tình tuênh huênh.

            Báo chí vào cuộc, mụ chủ tịch phường liền xin lỗi rằng do nhầm lẫn, bảo lẽ ra phải dùng danh sách mới thì dùng danh sách cũ, lỗi tại đánh máy. Vậy có thực lầm không?

            Lãnh đạo phường tổ là những vị sáng mắt sáng lòng, chỉ đạo quản lí sâu sát  thì làm gì có chuyện lầm. Lầm sao dân phát hiện chỉ ra, phản đối ầm ĩ  mà vẫn khư khư bắt kí. Đến khi bung toàng  mới bảo là lầm, lầm cố tình hay vô tình. Có lầm mới bảo người ta lầm!

            Chuyện không khui ra  chắc lầm tới luôn, rõ lừa, có điều trắng trợn quá nên lộ tẩy bảo lầm chứ  chứ sức mấy lầm. Lầm lừa thì có!

            Lầm lỗi không lo nhận, bị phản đối thì bất chấp, đã lầm còn lì- lầm lì. Đến lộ mới lấp liếm đổ qua đổ lại cuối cùng đổ cho “thằng đánh máy”, láo!

            Đúc kết lại thành 4L: LẦM- LỪA- LÌ- LÁO.

            Không đồng ý có thưởng, ai không đồng ý xin đưa tay lên!

 

10-9-21

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét